Án mạng kinh hoàng trong đêm Noel

Thứ năm, 27/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Nửa đêm, một số người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) đang ngồi ăn khuya trên đường sau khi đi chơi Noel về bỗng giật mình kinh hoàng chứng kiến cảnh chiếc ô-tô rú ga lao thẳng vào 2 thanh niên đứng phía trước đầu xe. Một người bị hất tung lên ca-pô rồi rơi xuống cách đó hơn 10m, một người bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ. Sau cú đâm ấy, lái xe lạnh lùng điều khiển ô-tô chạy khỏi hiện trường.

Khoảng 0 giờ ngày 25-12, P.L.A. (1980, trú  14-Nguyễn Thái Bình, P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Văn Khánh (Khánh lẩu, 1990, trú 14-Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) sau khi đi chơi ở Bar Newlife về thì có điện thoại của bạn rủ tiếp tục đi nhậu. Dù đã khá ngất ngư sau chầu đi bar nhưng P.L.A. và Khánh vẫn tiếp tục tới quán nhậu với bạn mình. Khi tới quán Năm Nga (22 - Đinh Tiên Hoàng) thì tại đây đã có Vũ Hoàng Mạnh Điển (Điển Xì ke, 1980, trú tổ 6, P. Diên Hồng, TP Pleiku), Nguyễn Thế Sỹ (1983, trú 368-Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ) và N.H.K. (1981, trú P. Yên Đỗ) cùng 5 người khác (gồm 1 nam, 4 nữ, chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại vỉa hè trước quán nên nhanh chóng nhập cuộc.

Đang ngồi nhậu vui vẻ thì lúc này có người quen đi qua nên Điển chạy ra nói chuyện. Chuyện trò xong, lúc đi vào thì Điển thấy bàn nhậu ở quán cóc ngã tư sát bên có Lê Hoàng Long (Long xích, 1987, trú tổ 6, P. Hội Thương, TP Pleiku) cùng một số thanh niên đang ngồi nhậu và có ý trêu ghẹo mình. Trở vào bàn nhậu, Điển nói cho nhóm bạn biết về việc mình bị “nhìn đểu”. Tức khí, Sỹ đứng dậy lườm Long và to tiếng gây sự nhưng được bạn bè cả hai bên can ngăn vì một số người trong 2 nhóm có quen biết nhau.

 Vũ Hoàng Mạnh Điển và hiện trường vụ án mạng.

Long im lặng đứng dậy bỏ về nên mọi người tưởng mọi chuyện đã êm xuôi và bàn phía Điển cũng tiếp tục ngồi nhậu. Nhưng khoảng 10 phút sau, Long đùng đùng trở lại quán dẫn thêm 3 thanh niên bịt mặt cầm theo hung khí gồm mác, mã tấu và kiếm Nhật xông vào chém Sỹ. Hai bên xảy ra xô xát nhưng tiếp tục được mọi người can ngăn. Điển, Sỹ và một nam thanh niên cùng 4 người nữ khác (chưa rõ lai lịch) lên ô-tô 7 chỗ hiệu Land Cruiser BKS Campuchia 2-8375 RCAF do Vũ Hoàng Mạnh Điển điều khiển rời khỏi quán và chạy về hướng Đinh Tiên Hoàng - Hai Bà Trưng.

Lúc này tại bàn nhậu của Điển chỉ còn Khánh và một số thanh niên khác ngồi lại. Tuy nhiên, Điển không điều khiển xe về mà cho xe quay lại và chạy chậm về phía bàn nhậu của Long. Thấy vậy, Long cầm cây mác lao ra chặn đường ô-tô của Điển lại tiếp tục gây sự. Khánh từ bàn nhậu bên kia chạy ra tiếp tục can ngăn và kéo Long vào vỉa hè. Trong lúc Khánh đang cố kéo Long vào trong thì Điển nhấn ga tăng tốc đâm thẳng vào 2 người. Long bị hất tung lên nắp ca-pô và rơi xuống cách đó 10m, còn Khánh bị cán kẹt cuốn dưới gầm xe. Sau khi tông vào cả “đối thủ” và bạn nhậu của mình, Điển tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy hướng xuống đường Trần Phú. Khi người dân tới thì Khánh đã chết, Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng đa chấn thương nặng.

 Chiếc xe BKS Campuchia được CATP Pleiku tạm giữ để điều tra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CATP Pleiku đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy đuổi đối tượng. Tuy nhiên, sau khi gây án và tháo chạy khỏi hiện trường khá xa, Điển đã bỏ ô-tô lại rồi tẩu thoát. Đến sáng 26-12, Điển đã đến CQĐT CATP Pleiku đầu thú. Hiện vụ việc đã được CQĐT CATP Pleiku chuyển cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai thụ lý theo thẩm quyền.

Minh Tân